Tại Anh

Đâu có phải tại bầu trời thiếu nắng
Khéo đổ thừa! Tại anh chẳng... thương em
Nên trong mắt buồn tênh màu mây trắng
Dù nhớ anh nhưng em vẫn... "Không thèm!"

Thôi đừng trách chú vành khuyên không hót
Khi em buồn cả trời đất chẳng vui
Thì xá gì lời ca và tiếng hát
Khơi làm chi thêm nữa những... ngậm ngùi

Ừ, hồng nhung vì em mà không nở
Chẳng vô tình như anh đó, biết không?
Em chợt ước mình thành cây gai nhỏ
Đâm vào anh cho... hai đứa đau lòng!

Coi đây nè, nước mắt em là... thật
Như những lần em đã khóc bên anh
Nếu đã thương nỡ lòng nào ngoảnh mặt
Nếu đã yêu sao hờ hững cho đành

Thêm một ngày em... ghét anh, ghét lắm
Ném dỗi hờn đi qua những ngón tay
Để bài thơ rưng rưng dòng lệ mặn
Anh vô tình, anh đâu chắc đã hay...

042204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả