Nhớ Thương...

Em đi, ai có nhớ?
Em về, ai có hay?
Buồn chong đôi mắt đỏ
Thao thức những đêm dài

Đổ thừa sân thiếu nắng
Ủ rũ cánh tường vi
Thềm xưa nằm lặng vắng
Tương tư thuở xuân thì

Em đi, ngày chợt lạnh
Con bướm nhỏ thẩn thờ
Mực mồng tơi chẳng thắm
Nên lạc loài câu thơ

Em về, chia nhánh tóc
Lần kiếm sợi tương phùng
Hình như là gió nhắc
Lời hẹn hò thủy chung

Tiễn em ngày hôm trước
Có dòng sông lặng lờ
Trăng vỡ tan ngà ngọc
Còn đâu là ước mơ?

Đón em về, anh nhé
Trong vòng tay đợi chờ
Thương nhau rồi chẳng lẽ
Nhìn cuộc tình bơ vơ

Em đi, anh chắc nhớ
Em về, anh chắc thương
Chân xa mà lòng ở
Hạnh ngộ lệ mừng vương...

(tặng Uyên Uyên của ... Vi)

042204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả