Phố nhỏ đợi chờ
Nào có cận kề đã cách xa?!
Bao năm mà ngỡ mới ngày qua
Trăng vàng trải lối xưa nhung lụa
Óng mượt đôi đầu xanh thướt tha
Kỷ niệm qua rồi Anh mãi đi!
Dệt buồn quanh quẩn với vần thi
Hoa cài dáng ngọc mang niềm ước
Lòng nhớ về Anh, tim khắc ghi
Hoa mãi rụng rơi tím góc sân
Tím khung trời nhỏ nhuộm bâng khuâng
Hoàng hôn nhạt bóng giàn hoa đổ
Duyên ước trời xanh đã định phần
Cách một khung trời chung ước mơ
Gửi Anh nắng ấm quyện vần thơ
Vàng hoa thung lũng cùng ong bướm
Phố nhỏ còn đây mãi đợi chờ