cái gì chợt vấn chợt vương

Cái gì chợt vấn chợt vương
Cái gì chợt nhớ chợt thương cái gì
Cái gì rủ rỉ rầu rì
Cái gì xa vắng động mi măt'' sầu

Cái gì thức trắng đêm thâu
Cái gì thất vọng gục đầu lâm li
Cái gì chẳng biết cái gì
Cái gì nóng bỏng nhu mì lắm khi

Cái gì là lạ lắm chi
Cái gì lẳng lặng ra đi mất rồi
Cái gì trông đứng trông ngồi
Cái gì hấp hối từng hồi tim rung

Cái gì chôn dấu tận cùng
Cái gì khi thấy chân chùng ngẩn ngơ
Cái gì len lén vào thơ
Cái gì nghèn nghẹn thẩn thờ vào ra

Cái gì khi chửa gặp Cha
Cái gì lúc ấy Mẹ òa như mưa
Cái gì ngọt tiếng dạ thưa
Cái gì thấy ghét khi xưa hỏng nhìn

Cái gì tim đập thình lình
Cái gì nhất định Cha trình Nội con
Cái gì môt. sớm còn non
Cai gì hớn hở gót son Mẹ về

Cái gì tiếng tỉ tiếng tê
Cái gì mỏi mệt đê mê lòng người
Cái gì miệng nở nụ cười
Cái gì bỗng giận biếng lười nói năng

Cái gì giữ kín khăng khăng
cái gì chết lặng bên sân chiều này!
Cái gì có phải là đây
Cái gì thỏ thẻ bên tai, ửng hồng

Cái gì chợt thấy phập phòng
Cái gì nguyện ước chữ Đồng tử Sinh! ...

...

(Cái gì bỗng hoá thiết tha
Cái gì chợt mất trong ta vậy kìa
Cái gì chẳng muốn sớt chia
Cái gì chỉ muốn cả thìa riêng ta !)

04.25.02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả