anh đổi được chăng ...
Anh đổi được chăng một tấm lòng
Ngàn năm ai nhớ với chờ mong
Dù họ xa vời anh vẫn đợi
Anh thấu được chăng, một tấm lòng!
Với họ trong anh là "kỷ niệm"
Mà sao sâu sắc đến rát tim
Mà sao anh nỡ! ... nuôi hoài vọng
Rượt đuổi theo nhau ...buốt nỗi niềm
Bình minh tôi nhớ, hoàng hôn khóc
Mãi tiếc cho anh, mãi tiếc tôi!
Nát lòng tôi đấy kìa dư ảnh
Ai vắng anh sầu nát dạ tôi!
Muốn gửi cho anh những ấm nồng
Mà thôi câm nín, nguyện tình đông
Thương anh quá đỗi - sầu- gói trọn
Ghét cái cho anh những đau lòng
Muốn tầm vạn núi liều linh dược
Vá lành tim anh những thiết tha
Ngại ngần chi đã ...buông sướt mướt
Ẩn cánh Quỳnh xinh mộng vỡ nhòa !