GHEN

anh đã đổ rượu đầy trong bể ái
nhạc tình trôi trong giao hưởng thiết tha
dưới ánh sáng hồng hoang và mờ ảo
em ngâm mình tắm thỏa thích dung nhan

nét vẽ chạm rung ngân gò bồng đảo
rượu xuân tình xóay tít đỉnh vu sơn
nhắm hờ mắt lặng nghe dòng mực chảy
như tiếng rên của da thịt hồng trần

dùng lạc thú vỡ hoang đời ảo ảnh
tuôn qua thân tâm vọng giấc cuồng mê
uống say đắm hạt rượu tình lấp lánh
trên môi xinh và trên ngọn tình thơm

anh hăm hở , em rộn ràng vật vã
sóng tình nồng cuộn xối xả quanh thân
rượu pha mực trộn tình vào bút vẽ
nên trong tranh em đỏ mặt nhìn anh

trong bể ái rượu bỗng nhiên nổi sóng
anh yêu tranh em lại nổi lòng ghen
mai mốt vẽ anh không cần vải ,mực
bồng nguyên em ấn thật mạnh vào tranh

mà nếu thế anh vô cùng vất vả
dù đi đâu cũng mang cả theo tranh
gởi ai giữ anh cũng đều lo sợ
nhận lại tranh đâu chắc vẫn nguyên lành !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả