Sông Đã Nối Liền Sông
Hà Nội quê em ba mươi sáu phố
Hàng Chiếu, Hàng Bông ...anh nghe nói đã nhiều
còn lạ lắm, cái ngày đầu tương ngộ
khi lòng mình thêm phố mới - Hàng Yêu !
Hoàn Kiếm vẫn ngát xanh màu huyền thoại
đi bên nhau anh nghĩ ngợi chuyện nhà Vua
chẳng nhận kiếm, tay để dìu Hoàng Hậu
mong thời gian hãy cứ chậm như rùa
đừng hỏi anh - ấy yêu nhiều không nhỉ ?
nhớ lắm không, em thương ấy lắm cơ !
giời ơi, còn hỏi chi thế chứ
ấy biết không, anh nhớ đến dại khờ
anh đọc khẽ - Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ *
làm như mình ra vẻ lắm - thi nhân
mơ màng nhìn tóc thề em quyện gió
mà thay vần - tóc demi Garcon
và những đêm trăng giỡn bóng sông Hồng
kể em nghe quê anh miền Cửu Long
nước Hậu Giang cuộn dòng phù sa đỏ
hôm mình về sông đã nối liền sông
* Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ -
Tưởng nhớ Cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên
April 22/04