Hỏi !!!
Con đường nào đưa Anh về bên ấy ?
Trời bỗng buồn, nên trời đổ cơn mưa
Ấm gì đâu khi còn chút dư thừa
Cà Phê đắng! đầu môi, mùi vị chát
Rồi giận dỗi, vì đâu mà xa vắng
Cũng con đường sao chẳng dắt dìu nhau ?
Quán vắng sầu, vì nhạc điệu còn đâu!
Chỉ tí tách tiếng mưa buồn trên vách
Và giòng đời, Anh ơi, buồn quá nhỉ
Ngược xuôi giòng, như thác lũ cuộn mau
Anh về đâu, và Em nữa về đâu
Chừ định mệnh, vẫn hoài là định mệnh
...
Và lần nữa, Xuân lại về Anh nhỉ
Đông qua rồi, sao cái lạnh chưa thôi
Nhìn hoa tươi, sao chả thấy nụ cười
Tự dưng bỗng, trời mưa buồn đổ vội
Ngẩng nhìn trời, sao lệ bỗng lại rơi
Và xa vắng ... ơi hoài ... xa vắng mãi ... !
Tigon
April 22, 2004