CHIẾN SĨ VÔ DANH

Anh nằm xuống giữa lòng đất lạnh
Xác thân buồn cô quạnh ai hay
Chiều thu ngập lá vàng bay
Phủ lên ngôi mộ từng ngày luyến thương

Nơi bom đạn sa trường khói lửa
Có hay ngưòi tựa cửa chờ mong
Xuân sang rồi lại đến đông
Tấm thân cô phụ lạnh lùng đợi trông

Thôi là hết trong mong chi nữa
Tấm thân tàn nát rửa còn đâu
Đất đen khoả lấp vùi sâu
Nhưng tim anh vẫn sống màu liệt oanh

Người chiến sĩ vô danh một thuở
Đâu sá gì khói lửa đạn bom
Xác thân không một chiếc hòm
Nhưng tên anh vẫn khắc tròn nước non




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả