Trách Mỵ Châu

Trách Mỵ Nương yêu đương nghịch quốc
Chỉ nỏ thần cho giặc hại dân
Xa Trọng Thủy gan bào ruột thắt
Khiến trung thần bất nhẫn bâng khuâng
Giặc đuổi theo dạ còn nhơ nhớp
Rải lông chim ám hại phụ thân
Thục An Vương ôm con rớm lệ
Gieo mình trên sóng cả đêm xuân!
*
Lịch sử soi ngàn năm dâu bể
Để cháu con gẫm lại tiền nhân
Càng yêu nữ kiệt Trưng Vương
Càng đau càng trách Mỵ Nương lụy tình!

(Thân họa bài thơ “Hận Huyền Trân”
của Bích Khuyên )
Sông Cửu







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả