ai biểu

mới giận một ngày, đã thấy đau
phone anh không gọi, mắt mi sầu
hai bốn tiếng giờ như thế kỷ
đợi chờ cho hạt đắng thi nhau

mới giận một ngày, đã đảo điên
sợi nhớ, ghét ơi ! chúng thật phiền
sợi thương cứ thế dành cho được
ghét ơi! quên chẳng thể nào quên

mới giận một ngày, đã lạ xa
chẳng cười chẳng nói với người ta
ừ, thì đau lắm, đau, đau lắm
ai biểu anh lì, anh cứ qua !

ai biểu anh lì, anh cứ qua !
ai biểu bỗng dưng anh nhạt nhòa
khi không chơi trốn tìm, mất tích
khi không mưa nắng với người ta

ai biểu anh lì, anh cứ qua !
ai biểu bỗng dưng chẳng thật thà
ừ, thì giận, giận anh nhiều lắm
ừ, thì anh hãy cứ đừng qua

ừ, thì anh hãy cứ đừng qua
cho gió thi mây giận mưa rào
cho gió hờn mây lây bão, sóng
cho bên này đợi, ngóng bên kia !

April 23/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả