Tiễn Đưa

Một lần tiễn đưa, một ngày đưa tiễn lạ
Gió rét ven đời len lén chẳng buồn trôi
Cuối mặt nhìn trông bóng dài miên man ngả
Kéo dãy sương mềm pha chút mộng ly phôi

Người bước chi nhanh để hoàng hôn rớt vội
Nắng mỏng ban chiều lưu luyến mãi không thôi
Một ngày hôm nay cũng như bao ngày trước
Chỉ khác môi cười , khác nỗi nhớ niềm thương

Tiễn gót người đi lòng hóa diều căng gió
Lơ lửng ngang trời tìm nép thuở ban sơ
Im lặng nhòe tan hoen giọt mưa đầu vỡ
Thổi gió lay cành rung lá khẽ rưng rưng

Người bước, ta vể , cỏ dài nghiêng nghiêng đứng
Phảng phất mơ hồ cái lạnh diết da say
Trời đổ trên vai , ráng chiều rơm rớm đậu
Ngơ ngẩn bên đường manh phiến nắng dần phai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả