Tuyết Tháng Ba

Tuyết tháng ba ...nghe xuân muộn đến phiền
Ren rét một trời duyên
Áo nắng phong phanh chờ én liệng
Hiu hắt nỗi niềm
Gieo rắc vào lòng cho đông lạnh triền miên ...

Có hôm nào anh hóa hạt sương mai !?
Thèn thẹn nép hoa cài
Trên vỉa hè quen hoài đếm bước
Thì dẫu đông buồn
Lối nhỏ sang trường em chẳng bảo rằng xa

Nếu tiếng cười ...luôn dịu nắng quanh ta
Mưa thôi ướt mây ngà
Chỉ nét long lanh đùa vương má
Mặc gió trêu mùa ...
Tay khép thật gần đón xuân rủ mềm vai

Tuyết tháng ba ...màu tuyết trắng thêu hoa
Mầm non hé nụ la đà
Nhụy thắm trinh nguyên cười bối rối
Thơ ngây buổi ban đầu
Vì chút ngỡ ngàng ...hoa tuyết nở tháng ba !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả