Nhạy Cảm
Nhạy Cảm
Anh lại viết bài thơ tình gởi vội
Lá muà Thu vừa chớm nét hồng tươi
Như khi xưa môi em thắm mỉm cười
Trăm ước mộng thành hình trong giây phút
Nhớ thưở ấy em vẫn từng chăm chút
Từng câu thơ từng lời nói thương yêu
Đời sống vui, hạnh phúc, khổ đều nhiều
Bởi nhạy cảm, đã vào trong mạch sống
Em còn nhớ, những ngày ta hy vọng
Những con đường, những ước mộng đơn sơ
Tình yêu sâu còn đậm đến bây giờ
Qua gió bão nắng mưa đời dâu bể
Rồi mai mốt bên bếp hồng sẽ kể
Chuyện ngày xưa hai đứa đã yêu nhau
Qua thời gian mộng ước hợp tâm đầu
Không khoảng cách dẫu đôi nơi chẳng gặp
Nguyên Đỗ
092302