Chả Thèm Đâu



Không thèm đâu những lời ai năn nỉ
Nhỏ giận rồi nhất quyết chỉ làm thinh
Mặc kệ ai có nài nỉ van xin:
"Anh biết rồi, anh thật tình xin lỗi"

Không thèm đâu, những lời ai "nhận tội"
Nhỏ giận rồi anh đừng nói nữa nha
Nói thêm chi nước mắt sẽ oà ra
Lệ long lanh, lệ nhạt nhoà mi ướt

Không thèm đâu những lời ai nói ngược
Yêu cho nhiều mà có được chi mô
Lòng "ngờ vực" cuả "Ai kia" quá to
Làm bao đêm Nhỏ âu lo thao thức

Mỗi một ngày đếm sầu buồn rưng rức
Nghĩ mông lung, nghe ấm ức cõi lòng
Còn người ta thì hồn cứ thong dong
Cứ từng nốt ... nhạc lòng vang réo rắt

Chả thèm đâu, ai năn nỉ cũng mặc
Cánh cửa hồn nhỏ khép chặt từ đây
Mặc kệ ai vỗ về ai đêm nay
Lời ngọt ngào cứ dâng đầy xao luyến

Chả thèm đâu, Nhỏ dặn lòng câm nín
Mắt nhắm hờ đây môi tím bờ môi
Chẳng chờ lâu, "Anh nhớ rồi Nhỏ ơi
"Đền Nhỏ nhé, nụ hôn môi thật khẽ !"

Chả thèm đâu ... một nụ thôi đấy nhé !


22.04.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả