Ngày Em Không Làm Thơ

Ngày em không làm thơ
Đồi thôi thơm hương cỏ
Chim non buồn dấu mỏ
Nắng khóc đỏ tầng cây
Lá phơi xác guộc gầy
Hoa ngậm sầu biếng nụ
Trăng khép rèm mê ngủ
Gió vần vũ vờn mây
Xuân không chiết lộc đầy
Hạ miên ru mưa khúc
Thu nhạt phai sắc cúc
Đông rã rục sương mù
Bốn mùa bỗng hoang vu
Đất trời thôi mở hội

Anh, người trần tội lỗi
Đuối một đời mơ hoang
Khụy chân cửa địa đàng
May nhờ thơ em đỡ

Anh còn gì mong nhớ ?
Ngày em không làm thơ.


08/10/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả