Góc Phố Café

Góc phố café dường như lạ
Nghiêng hàng ghế thấp thoảng hơi sương
Nhè nhẹ vu vơ làn khói ngả
Ngụm đắng nghe lòng bạc chút hương

Vĩ cầm ai thốt lời vay mượn
Gió mai lành lạnh buốt ngàn phương
Lưa thưa dăm bóng người qua vội
Len vạt nắng hồng lác đác rơi

Nâng tách café - ngày lại mới
Hỏi tình có cũ một chiều vơi
Nhẩm đếm thời gian ...ôi vời vợi
Đoạn đường bao khúc mãi chưa lơi

Đâu đó xạc xào đôi phiến lá
Thèn thẹn phơi tà áo kiêu sa
Đậm nước café vương màu lá
Ngỡ rằng uống cả góc trời xa

Ôm trọn vào tim vầng dương rạng
Ửng hồng đôi má điểm màu duyên
Thơm khói café vờn mây quyện
Thương lòng rực sáng chuỗi bình yên

Góc phố café ngày nắng viễn
Phảng phất quanh mình vạn niềm riêng
Dòng đời vội vã mà lưu luyến
Để mắt thêm gầy góc phố quen




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả