lẫy -

giận rồi
đêm ngủ chẳng ngon
giận rồi điểm trắng môi son
nhớ người
giận rồi mới biết - thương ơi
giận rồi mới hiểu - tình ơi, đêm dài !

giận rồi mực tím hờn, phai
giận rồi ghét, lẫy, bàn tay chẳng thèm
giận rồi mới biết - thương thêm
giận rồi mới hiểu - đảo điên đất trời

giận rồi
thơ viết xóa, bôi
giận rồi giấy trắng buồn hiu hắt buồn
giận rồi phố lạnh, mưa tuôn
giận rồi mới biết - ơi thương thật rồi

giận rồi mới hiểu - tình ơi
giận rồi mới hiểu - người ơi ...
- yêu người !

April 23/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả