Đóa Hoa Tim - Hoa biệt ly
Bao giờ thấy lại đóa hoa tim ?
Khi ấy còn thơ thích kiếm tìm
Hoa nhỏ trong vườn xinh dưới nắng
Sắc hồng hái vội thích nhìn xem
Khi ấy lòng Em nhẹ tựa mây
Thẩn thơ bắt bướm dưới vòm cây
Một ngày lạc bước khu vườn nhỏ
Vườn của "thơ tình " tim ngất ngây
Em mãi đọc hòai những lá thơ
Của ai trao tặng "nhỏ ngu ngơ"
Rạng ngời ánh mắt khi người viết:
“Vẫn mãi chờ Em nơi bến mơ”
Vương vấn ngày qua vương vấn thêm
Trong Em bao giấc mộng êm đềm
Thơ Em từ ấy nhiều tâm sự
Thao thức từng đêm dưới ánh đèn
Tình yêu muôn thuở đậm màu son
Nhưng vẫn thiên thu chuyện ngược lòng
E ấp "thư tình" Em nắn nót
Trao người phương ấy nỗi thương mong
Để rồi ngăn cách với chia xa
Tình ái Em mơ vẫn mãi là …
"Hoài vọng" …… Nhỏ khờ ơi ngốc quá!
"Người là cơn gió một lần qua" .
Nhìn cánh hoa gầy nhỏ tí ti
Màu hoa đỏ thắm giọt tình si
Tình Em mãi mãi bên bờ nước
Và khóc trao người câu "biệt ly"!