Giọt buồn...
Một giọt nước chợt rơi trên trang giấy
Em cúi đầu, úp mặt giấu lệ rơi
Thấu chăng anh! Lòng em nát tơi bời
Trang giấy trắng hoen màu em thương nhớ.
Một giọt nước lại rơi trên trang giấy
Anh lặng nhìn bờ má nhỏ xanh xao
"Khóc đi em! Đừng che dấu lệ sầu
Vì tình mình vốn đã nhiều cay đắng."
Một giọt lệ lạnh lùng...em vương vấn
Khóc cho nhau, cho duyên phận ngậm ngùi
Cho cuộc tình ngày ấy đã buông xuôi
Gieo đau thương trong cõi lòng trống vắng.
Ta xa nhau...ôi! Nghìn trùng vắng lặng
Chịu đọa đày...một kiếp đắng cay.
-0628092001-