Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình

Tôi có một người ở bên tôi
Lại có bên tôi thêm một người
Hai người hai nét hai cảnh ngộ
Đày đoạ lâu rồi trái tim tôi

Tình cứ bềnh bồng cứ nổi trôi
Hai nhánh trên sông một con đò
Đò xuôi tả ngạn buồn hữu ngạn
Ôi biết cách nào để rẽ đôi

Hỏi ánh trăng vàng có mấy ngôi
Sao suốt đêm thâu sáng một mình
Biết chăng ta cũng thường than thở
Chẳng lẽ cuộc đời chỉ thế thôi

Biết đến bao giờ hết lẻ loi
Năm tháng cứ trôi giết tuổi đời
Tôi hay hoảng hốt cùng bóng tối
Lồng ngực vang hoài những than ôi

Hỡi người em nhỏ ở xa xôi
Hỡi kẻ cùng tôi mất một thời
Giúp tôi giữ lấy từng kỉ niệm
Tôi sợ chia người tiếng chia phôi

Tôi trách tơ trời hay trách tôi
Khéo léo bầy chi cuộc đã rồi
Mai đây gió cuốn khu vườn mộng
Xin chớ bao giờ oán trách tôi

04/22/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả