Mưa Bây Giờ

Mưa bây giờ
có còn rơi trên mái nhà năm cũ
Giọt lạnh lùng
bám rát thềm xưa
Niềm ái ưu
sao bừng tỉnh dậy
Cháy trong mưa
cho khói trắng quyện vòng

Mớ rơm rạ
ngày nào cất lại
Ai trải bừa
cho ngúng lấy đời nhau!

Giọt nối giọt
về đây réo gọi
Sợi tơ mềm trối lấy hư không
Trả lại sông một thuở đợi đò
Con nước lớn
ngàn năm
bịn rịn

Lục bình ơi ...
tím mỏi chờ mong
Đừng vùng vẫy, chiều lơi con sóng
cánh tả tơi
đau thắm ruột mềm
Xin mượn tạm
bàn tay của gió
đưa hoa về lánh nạn cành Thiên!

'02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả