HOÁ THÂN
Trong bức tranh em hiện thân vệ nữ
Môi hồng đào ngực trắng tựa làm mây
Đắm đuối nhìn bằng ánh mắt ngất ngây
Anh tô nhẹ nét hồng trên gò đảo
Em lộ hình do thiên nhiên đúc tạo
Anh điễm tô táo bạo những đường cong
Nét ngoằn ngoèo theo thớ thịt rung rung
Bờ môi ánh lửa nồng men dấu ái
Em trong tranh chẳng cần chi e ngại
Bàn tay người hoạ sĩ kéo đường tơ
Chấm phá vào cho đậm nét tình mơ
Đem rượu ái tô lên thay màu mực
Hiện thân em là thực hư ..hư thực
Trộn hương tình em hoá kiếp thành thơ
Anh giật mình chới với ở trong mơ
Dòng lạc thú vỡ tan thành ảo ảnh .
Apr.23.04