Cũng Tại Gói Xôi *
Lạ thay !
mỗi một từ, một chữ
Được thốt ra
từ miệng người ta
Dẫu lời ngắn đơn sơ giản dị
Bỗng ngọt ngào
tha thiết làm sao
Người ta bận
bao chừ cũng thế
Vỏn vẹn vương
đôi dòng lạ
- nhớ ...
nhau!
Nhớ triền miên
ơi ... sóng biển vào mùa
Sủi bọt trắng
như tình ta muôn đời vẫn !
Hương dịu dàng
- gái miền sông Cửu,
Trai mộc mạc
- vùng rát nắng xa xôi
Trời xuôi
- cho mối duyên tình
Vu Lan hôm ấy cho mình
- gặp ta
Vương rồi,
- nén mỗi lúc xa
Tim non thấp thỏm
- ngóng xa ngóng gần !
Nhớ thương muốn ngỏ trăm lần
Anh còn bận việc - em ngại ngần ... mớ thôi
Giỗ về Mẹ cho nắm xôi
Nhớ sao hôm bữa - cũng xôi nên tình !
Mỗi ngày một hạt nhớ in
Lời ai trêu đó để mình vấn vương
Lại thêm bánh ít bọc đường
Vàng thơm nhưn đậu - gói thương đến giờ ...
04.23.04