Ước Mong Một Tình Yêu
Có những tình xa lại gần hơn gang tấc
Hoà hợp đôi lòng trong nhất thể tâm linh
Niềm thương, nỗi nhớ, bỗng dưng thành hình
Nghe rất lạ những thâm tình tha thiết !
Anh cũng như em đều ước mong có thiệt
Một tình yêu đầy nhiệt huyết trong tim
Như dầu sôi, lửa bỏng, đam mê, cuồng điên
Để tháng ngày miên miên trong ảo vọng
Có những khi em thả hồn mơ mộng
Ước chi mình, có đôi cánh mỏng thần tiên
Bay đến bên anh chẳng phải là hảo huyền
Bằng xương, bằng thịt, nối liền hạnh phúc
Nhưng trong đời mấy khi như mộng ước
Tình vẫn buồn nếu chẳng được bên nhau
Dòng nước mắt vì thế lại rơi mau
Dao không đụng đến mà vết đau như cắt
Đêm buông xuống, sương giăng hồn lạnh ngắt
Cho em mơ làn hơi ấm từ anh
Vòng tay ân tình ru trọn giấc mộng lành
Quên phiền muộn, bên anh tình say đắm !
23.04.2004____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...