Hẹn Một Mùa Hoa
Ngỡ nắng hôm qua ngọt lời thơ ngày ấy
Rón rén hanh vàng từng phiến lá xuân lay
Vạt áo kiêu sa bồng bềnh hương e ngại
Khơi gió ghép vần góp nhặt chút tình ngây
Trót lỡ yêu thơ rồi yêu người từ đấy
Phủi mộng canh dài say ngủ giấc chiêm bao
Lòng ủ hơi sương tay níu màu thu trãi
Đong vội bóng hình chi để mắt thêm cay !?
Tim đập ngu ngơ vang bước đời trao lại
Nghe lá xạt xào ngỡ tiếng nói bên tai
Tìm thoáng mây bay quyện khung trời hoang dại
Trọn nét tự tình xin gửi mãi nàng thơ
Sợ lắm đêm mai trăng non sầu hoen vỡ
Thơ nhạt ý tình vần sai nhịp cung mơ
Vuột mất vòng tay giữa mùa hoa xoan nở
Chợt buốt vai gầy hồn trôi giạt bến mê
Không ..chỉ là thơ - chỉ là mơ ...anh nhé
Môi mắt dịu lời - tình nay đã lên ngôi
Hẹn một mùa hoa anh cài lên tóc nhỏ
Muôn sắc mây hồng điểm thắm vạn lời thơ