Nhạt Cánh Chim Trời
Đi tìm dấu chân chim
Vờn qua lòng giấc ngủ
Cơn mê giờ ấp ủ
Từng cánh gió viễn du
Văng vẳng tiếng đời ru
Trái tình đà kết mộng
Hương xoay vòng vũ trụ
Tay ngắt rồi ...còn chi !?
Buồn dậy sóng chia ly
Ngân giang sầu tương hỉ
Khép vần thơ mộng mị
Chôn màu nắng trên mi
Bỏ gánh nặng mươi mười
Mà vai dường chẳng nhẹ
Thôi quên , quên đi nhé
Lời ca ....trót yêu người !
Lỡ đánh rơi nụ cười
Tình cờ mây bắt gặp
Xin trả dùm kẻo mất
Nào ngờ gió vô tâm
Hờn dỗi trách riêng tằm
Tơ nguyệt dài không tận
Biết tìm đâu mối cận
Gỡ rối lòng chưa phân
Tình ngỡ đã rất thân
Sao người xa, xa lắm
Bóng chim trời thăm thẳm
Phai mùa nắng trăm năm !