EM BỎ TA RỒI
Em bỏ ta rồi đường xưa không nắng
Em bỏ ta rồi phố vắng chiều mưa
Đường em đi mây giăng sương phủ
Đường ta về hoa rũ tiễn đưa
Em bỏ ta rồi hành trang thiên lý
Nửa mảnh ân tình còn lại héo hon
Em bỏ Ta rồi về tinh cầu lạ
Mang cả ân tình trốn phố lên non
Em đi em đi trở về cát bụi
Bỏ ta ở lại đời bỗng hoang vu
Em đi em đi đời thành đá cuội
Bỏ lại chốn này một kiếp phù du
em đi em đi níu đời thương nhớ
bỏ lại nhân gian một khối tình sầu
Em bỏ ta rồi mùa xuân lạnh vắng
Em bỏ ta rồi tuyết trắng chia ly
Em bỏ ta rồi thiên thu yên nghỉ
Chẳng nói một lời khép kín bờ mi ...
thơ & nhạc MD & LQB
Ca 04/14/04