NGƯỜi TÌNH XƯA

người tình ơi ! Em đâu rồi chẳng thấy
chỉ còn đầy ký ức nhớ và thương
hình ảnh em vẫn trong anh tồn tại
tiếng nói , giọng cười vang mãi trong tim

trôi thật xa tình yêu ngày tháng ấy
hai con tim ngào ngạt giấc mơ hồng
tình trao gởi giữa hai bờ môi thắm
giờ trong em hương vị đó còn không

anh rất nhớ những ngày vui thuở nọ
chân hân hoan trên khắp nẻo đường làng
mỗi cuối tuần anh và em xuống phố
xem ciné rồi rảo bước lang thang

mỗi buổi chiều khi trống trường vừa đổ
anh đạp xe lên phố đón em về
miệng em ghé vào tai anh thủ thỉ
" đêm qua mưa - nhớ anh quá , buồn ghê "

nhớ tha thiết ,điên cuồng và mãnh liệt
mỗi khi dòng quá khứ vụt qua tim
là xao xuyến , bồi hồi và vọng tưởng
gọi em về thương nhớ gởi qua thơ

em mãi xa nhưng tình còn ấm ngọt
trên môi anh dấu ái vẫn còn thơm
tìm kiếm mãi suốt dòng đời xuôi ngược
chỉ mong nhìn thấy lại dáng em xưa

thương nhớ đợi chờ tuôn như thác lũ
va đập vào tim xóay giữa hồn đau
hạnh phúc hôm nay trộn ngày tháng cũ
là hiện thân những đoản khúc tình thơ

viết gởi lên trời - đọng trang Web nhỏ
chữ Hồng yêu dấu , chữ Tím nhớ mong
ý lời đó hồn tình pha nước mắt
gởi người tình xưa - trôi giữa mênh mông .

240404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả