Hương Vị Tình Yêu



Trời sáng rồi anh hãy mau tỉnh giấc
Ngoài vườn kia chim líu hót vui ca
Dậy nhé anh, ly cà phê đã pha
Còn đậm tình đêm qua anh thưởng thức

Giọt cà phê từng giọt đen như mực
Có vị đắng và vị ngọt tình em
Hãy uống đi anh, cho đã cơn thèm
Trôi giấc mộng mình trở về thực tại

Này bờ môi, này ánh mắt ân ái
Anh nếm đi đượm đáy cốc ân tình
Giọt thương nhớ từng giọt nhỏ long lanh
Sẽ thấm dần tình em trong huyết quản

Nếu có một ngày bóng thơ khuất dạng
Hương vị yêu xin đậm nét hồn anh
Nhớ mãi nhé, những đêm mộng sóng tình
Ai dìu bước, ai trầm mình ngây ngất

Dẫu xa nhau, vẫn nghe tình ấm áp
Vẫn ngọt ngào quấn quýt nụ môi hôn
Suối yêu đương tự tim, tự đáy hồn
Mãi nồng cháy trong tiếng lòng lạc thú !


24.04.2004____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả