THÁNG TƯ ĐAU ...

Biển Đông mênh mông
Thuyền , ghe bềnh bồng
Người đi lệ máu tuôn dòng
Kẻ còn người mất nát lòng ai đây

Mưa bỗng rơi đầy
Hàng dừa nhạt phai
Thâm tình tay vẫy bàn tay
Xót lòng , đứt ruột quê này biệt ly

ThángTư khắc ghi
Đoạn trường Quốc kỳ
Hờn căm che phủ rèm mi
Nước non xin hẹn người đi lần về

Thời gian lê thê
Gặm nhấm lời thề
Đày đoạn một kiếp ủ ê
Làm thân viễn khách tình quê nặng sầu

Tháng Tư chôn sâu
Hồn nước dạt dào
U trầm một giấc chiêm bao
Quê hương Mẹ Việt nghẹn ngào gọi con

Tháng Tư mỏi mòn
Cay đắng nào hơn
Đứng nơi biển Thái lệ buồn
Nhìn về xa thẳm từng cơn sóng dồn

Trang sử vàng son
Việt Nam mãi còn
Ngàn năm xương núi , máu sông
Tháng Tư uất hận ghi lòng thiên thu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả