Đừng ...!!!
Từng giọt buồn bay theo gió liêu xiêu
Buồn hiu hắt rơi theo ngày nắng tắt
Nỗi buồn nào níu chân người phiêu bạt
Chợt vụng về lạc bước đến bên em.
Thà anh đừng buồn cho em vẫn điềm nhiên
Khi nhìn thấy trái tim anh hờn dỗi
Hờn dỗi thời gian bước chi mà quá vội
Để hai mái đầu bối rối lúc nhìn nhau
Thà anh đừng buồn cho nỗi nhớ thêm sâu
Cho thực tại đừng tan trong ký ức
Là em đây.! Phải đâu người đã mất
Dẫu tiếng cười, giọng nói giống người xưa.
Anh cùng em lang thang dưới cơn "mưa"
Cơn mưa ấy "muộn màng" rồi anh hỡi
Nhớ làm chi cho lòng thêm đau nhói
Kỷ niệm buồn oà khóc cả trong thơ
Cho em về!!! ... Đừng níu mãi trong mơ
Những giấc mơ có em và "người ấy"
Những giấc mơ thổi bùng thêm nồng cháy
cho lửa tình lại rạo rực trong anh
Cho em về!!! ... Cho trời lại trong xanh
Không u uất những nỗi buồn xa khuất
Cho cơn mưa nhạt nhòa đi nước mắt
Nhạt nhòa cùng hình bóng, tiếng cười em!
Xin anh đừng đến trong em mỗi đêm
Quấy phá em ... giấc mơ không trọn vẹn
Giữ cho em chút yên bình, thanh thản
Để SÀi Gòn vẫn còn chút bình an!
25/4/04