Trắc vận MỘ SẦU





==========================
Trắc vận liên hoàn thập tam khúc

MỘ SẦU

Trúc Đào & Hàn Sĩ Nguyên


==========================


1,3,5,7,9,11,13 : Hàn Sĩ Nguyên

2,4,6,8,10,12 : Trúc Đào

(Thất ngôn bát cú biến cách, không niêm)

1-


Mộ sầu réo rắt ai gọi đó

Xa xa hư ảo loang theo gió

Phù vân thiên thượng hoa tuyết bay

Lãng lý bạch đầu mộng tan vỡ

Cử bôi với bóng nỗi sầu dâng

Vọng tiêu đơn độc lòng nhung nhớ

Thuyền đã xa bờ, xa mãi xa

Hồn còn để lại đây một nửa [HSN]


2-


Một nửa hồn đau chừng đã vỡ

Dạ khúc nỉ non lòng ai tỏ

Nguyệt ảnh minh minh ảm vầng trăng

Dương liễu thanh thanh lơi trong gió

Huyền cầm u uẩn dạo cung sầu

Hảo tửu cạn ly khơi lệ đổ

Khuất bóng trăng mơ lặng bên trời

Tình riêng cô lẻ hoài cơn nhớ [TĐ]


3-


Nhớ mãi không quên ngày hội ngộ

Lung linh áo trắng vờn trong gió

Hai tà áo lượn xuyến xao lòng

Một chiếc khăn rơi vương vấn dạ

Hoàng Hạc trăng treo thuyền về đâu ?

Tầm Dương mưa mãi đời mê ngủ

Ngọn trúc ru hồn sóng dạt dào

Ðắm chìm muôn kiếp người lữ thứ [HSN]


4-


Lữ thứ dừng chân đồng hoa ngát

Giữa vườn tao ngộ lòng khao khát

Heo may thoang thoảng muôn ý thơ

Anh vũ líu lo dòng suối nhạc

Bâng khuâng mộng ngỡ khói Tiêu Tương

Bàng hoàng tỉnh giấc Đằng vương các

Ánh chiều lẩn khuất cuối đường mây

Dõi tìm bóng nhỏ sầu man mác [TĐ]


5-


Man mác sầu dâng nơi khoé mắt

Người đó ta đây buồn chất ngất

Ba sinh hương lửa tự thuở nào

Uyên ương hồ điệp đợi kiếp khác

Thương cẩu phiêu phiêu đời thon von

Bạch y lãng lãng mộng dào dạt

Sóng dậy ngàn trùng, träm mối sầu

Nắm tay giã biệt, lòng héo hắt [HSN]


6-


Cõi lòng héo hắt tim đau nhói

Tay nhớ bàn tay hoài vẫy gọi

Trúc mai nguyện ước đành đoạn thôi

Träm näm duyên kiếp xin chớ hỏi

Hồng nhan an phận kiếp não nề

Bạch diện cam tâm đời trôi nổi

Chiều nay bến vắng thuyền nơi đâu ?

Trơ mành tơ liễu nhòa sương khói [TĐ]


7-


Khói tỏa non Đoài sương lãng đãng

Lẻ bóng lạc loài thương cô nhạn

Thân mãi lênh đênh về bến nao ?

Hồn còn quanh quẩn nơi lầu vắng

Ước mơ bay bổng nữa mà chi ?

Kiếm cung vùi lấp theo dĩ vãng

Dẫu ở chân mây hay cuối trời

Tình này sống mãi cùng năm tháng [HSN]


8-


Năm tháng võ vàng trời Ðông giá

Tuyết phủ dặm ngàn xa đôi ngả

Chốn cũ tìm về thuở mộng mơ

Lầu hoang chôn kín sầu cuối Hạ

Gió khóc ngậm ngùi mảnh tình côi

Mưa gào bi thiết lời từ tạ

Khung chiều u ám buốt không gian

Lạc loài tiếng vỡ hồn sỏi đá [TĐ]


9-


Sỏi đá vô hồn còn ươm mộng

Tim nhỏ bơ vơ đời hoang trống

Chân trời cuối bể nhớ ta chăng ?

Núi cao vực thẳm tình hoài vọng

Tương giang cách biệt đớn đau hoài

Dịch thủy chia ly mờ khói sóng

Ðàn ai nức nở chốn lầu trung

Biệt khúc muôn thu còn vang vọng [HSN]


10-


Vang vọng lời ai ngàn dặm thẳm

Gió cuộn tiếng hờn trời ảm đạm

Biển rẽ đôi nơi biệt nghìn trùng

Trời đày hai ngả xa muôn dặm

Thiên nhai vọng tưởng phút tương phùng

Hoàng hoa hoài mộng thời mê đắm

Dạo cung ai oán khúc mộ sầu

Giọng buồn nặng trĩu hằn tâm khảm [TĐ]


11-


Hằn sâu tâm khảm hình bóng cũ

Ánh mắt hồ thu dương liễu rủ

Tiếng cười trong vắt tựa pha lê

Khoé môi hồng thắm thành nghiêng đổ

Ôn nhu đắm đuối khách phong trần

Thùy mị ngất ngây đời lãng tử

Ngủ đi ! Em hãy ngủ cho ngoan

Buồn tủi đau lòng người viễn xứ [HSN]


12-


Chạnh lòng viễn xứ thương vai áo

Dáng xưa thấp thoáng chiều mưa bão

Dang tay níu vội nào thấy đâu

Rảo mắt tìm quanh chỉ hư ảo

Mấy thuở có nhau dạ ngất ngây

Nửa đời ly biệt hồn ảo não

Khép nhẹ làn mi gợi cõi mơ

Nghìn thu xanh mộ tương tư thảo [TĐ]


13- BÀI KẾT


Tương tư dã thảo trùm hoang mộ

Thuyền xa quyến luyến trời cổ độ

Bát ngát trời xanh trắng xóa mây

Chập chùng sóng bạc hiu hắt gió

Tiêu sầu vang vọng suốt một đời

Hồ cầm văng vẳng lưu muôn thuở

Hữu duyên hữu ngộ kiếp lai sinh

Trọn vẹn trái sầu vùi cô mộ [HSN]


Trúc Đào & Hàn Sĩ Nguyên

May 2001



------------------

Trở lại từ đầu : “Mộ sầu réo rắt ai gọi đó”






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả