Bên Lề Thế Giới !!!

Thủa xưa em và ta cùng bước vào một thế giới
Chia sẻ cuộc đời cho bớt hẩm hiu
Tung hoành ngàn hướng với ngọt ngào yêu thương
Ta say...Ta đắm...Ta xây nhiêù mơ ước

Ôi ! một thế giới tuyệt vời với những hai tâm hồn
Bất chợt một ngày ta lạc vào một tân thế giới
Mơ ảo huyền hoặc tràn đầy với nhiều mới lạ
Hỡi ơi..những cảm giác này ai ơi sao say đắm

Lặng lặng thầm kín lan tràn khắp tâm can
Rồi người bạn đời tay buông lơi đón nhận
Những ân tình mới lạ đến trong cơn lốc
Cuốn làn hơi thở của ta theo từng hồi rấm rức

Để rồi đùa với những ray rức của lòng ta
Khung cửa vô hình nàng ta hé mở như chào đón
Ta vồn vã hân hoan bước vào để người đón nhận
Những ân tình triều mến thế giới cũ vẫn tuôn tràn

Ha ha ha thật la chua xot...cho niềm chia sẻ
Ánh mắt nụ cười vẫn đó nhưng không phải của ta
Mời ta vào để rồi người nhẫn tâm sập cửa
Những giọt chua xót trong lòng tôi còn ứa đọng

Đứng bên lề như một loài người ta hất hủi
Ha ha ha.. tủi nhục này quả thật có đắng và cay
Ta lê tâm hồn hẩm hiu bên lề thế giới
An ủi linh hồn bằng những hạnh phúc xa xôi

Thế giới của ta sao giờ bất tận
Lê gót dài thổn thức trong âm thầm
Chua xót thay cho lời chia sẻ
Vui buồn đắng cay người sẻ ta cùng nuốt

Tiếng cười thê lương theo ta an ủi
Bên lề hạnh phúc vẫn vọng về
Xin đừng buồn hay hối tiếc
Đơn độc này đã có bao giờ xa ta.......

Một thoáng không phải là ta.








24/09/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả