Qua Khỏi Nhọc Nhằn

 

 

 

Trăng đỉnh núi chiếu mờ thêm hư ảo
Anh vội đi tìm chi một vầng trăng
Để bước chân thấm những nỗi nhọc nhằn
Lòng khí khái vướng bao điều phiền lụy

Thà không biết để giữ lòng bền chí
Bước chân buồn còn ở giữa nhân gian
Đời không vui có lúc phải quy hàng
Dâng cho Chúa những ước mơ thầm kín

Đây là lúc tỏ bày đừng câm nín
Chúa biết mảnh đời đổ vở hư hao
Đia đàng là đây chẳng giấu nơi nào
Không mệt mỏi, không còn xa dịu vợi

Cơ hội qua, thời gian không chờ đợi
Để thoả vui còn lại cuối đoạn đường
Làm con trời không thẹn với phấn hương
Đời tươi sáng sẽ xa vùng bóng tối

Vầng trăng vẫn treo mình trên đỉnh núi
Đường trần gian người cùng bước với mình
Cùng bên nhau sâu đậm mối ân tình
Tình yêu đó xây chung cùng huyệt mộ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả