Những Ngày Mưa
Có những ngày mưa
Chưa một lần ướt bờ vai áo mỏng
Mà hơi lạnh thật đầy
Đong kín ngỏ vào mơ
Ta đón hồn thu ngỡ ngàng len nhịp thở
Trộm ngắm mây nhòa lác đác giọt châu sa
Thềm gió lao xao một mùa mưa là lạ
Trút hạt tuôn dòng thác trắng đổ ngân nga
Gót nắng không qua
Đường mưa dài lắm ngả
Lạc bước thu rồi đông đến nữa mà chi !?
Và có đôi khi
Ta muốn thật vô tình ...như hữu ý
Thốt gọi tên người dầu lần cuối chia ly
Trả lại riêng anh cơn mưa đầu mộng mị
Tự dối lòng mình ....rằng ...
...em vẫn chưa yêu
Hãy vội quay lưng để tình trao chẳng vẹn
Sao lại vụng về nuôi lớn chuỗi vu vơ !?
Đừng đếm lá rơi giòn hương mùa trăng nở
....
Để mưa lại nhòa
Manh áo nhỏ chiều nay
Những ngày mưa ...từ tạ ...