Bến Sông Quê
Muốn ghé thăm người vào tối nay
Mà sao ngăn cách bến sông dài
Ngồi đợi đò ngang mà ko thấy
Cho sầu theo mãi , nhớ chơi vơi
Cô gái duyên quê má thắm hồng
Vội vã quang ghánh buổi chợ đông
Dừng chút cho gởi lời hò hẹn
"tối nay anh đợi ở bến sông"
* * *
Chiều muộn chưa qua hoàng hôn tím
Bóng người ngơ ngẩn ở bến sông
Giá lạnh sương đêm áo ướt đẫm
Trăng gần khuất bóng vẫn chờ mong
Khuya về hai vai sầu đeo nặng
Tương tư chiếc bóng nỗi cô đơn
Em ko nhớ hẹn hay ko đến
Thôi tự trách tôi quá thật lòng
* * *
Chiều nay gió đông về sông vắng
Kỷ niệm mười năm em theo chồng
Ngày đó bên sông người đưa đón
Bõ lại bên đây một gã khờ
Buồn tình tôi rời bõ bến sông
Mười năm bương chải lạc đôi dòng
Hôm nay chợt về thăm quê củ
Gặp em vất vả ở bến sông ..../.
__________________________
cuoithang3