BỖNG DƯNG
Bỗng dưng lòng đậm chút ngây say
vừa đọc bài thơ em viết đây
chưa gặp nhưng dường như vẫn nhớ
mong manh một nỗi nhớ chưa đầy
thơ em man mác niềm xa vắng
một chút hồn nhiên pha đắng cay
nhẹ gánh quê hương nơi viễn xứ
mang theo còn một mảnh trăng gầy
ngẩng nhìn non nước người xa lạ
hoa cỏ mù sương với bóng mây
đợi gió gọi về hương cố quận
chạnh lòng năm cũ chút heo may
bâng khuâng câu chữ đầy tâm cảm
chảy với dòng tim đậm tháng ngày
gõ bút, gọi Nhân quyền, Dân chủ
không là giọt lệ khóc thương vay
ta người viễn xứ chung tâm sự
xin được cùng chia ước nguyện này
trao gửi niềm tin về đất Mẹ
Việt Nam rạng rỡ một Ngày Mai..
.
4-26-04