Mai Tứ Qúi
Có một loài mai nở bốn mùa
Cánh vàng, đài đỏ, đẹp ghê chưa
Lá xanh, cành nhỏ, trông hay lắm
Xuân hạ thu đông nở trước chùa
Có một người thân, thân rất thân
Tên Mai, dáng nhỏ, tựa thiên thần
Hôm nay sinh nhật vui tươi nhé
Cái tuổi mười ba, chỉ một lần
Bé bỏng, học chăm, tính thật hiền
Bé ngoan, thành thật, giỏi như tiên
Biết nhiều, chịu khó và ham đọc
Cố gắng mai sau thỏa mộng liền
Có một hoa Mai tứ quí thôi
Nở tươi thanh nhã nhất trên đời
Cứ ngoan chăm chỉ vững lòng học
Cha mẹ bà con hãnh diện cười