VIẾT CHO LOÀI HẮC ĐIỂU
Chí vùng vẩy , cánh tung bay khắp ngã
Xé mây trời gọi gió lươt không gian
Sợi nắng hồng, từng sợi thả đi hoang
Rời phi đạo...đoàn chim làm nhiệm vụ
Loang loáng bóng,đại bàng xoè cánh thú
Đuổi quân thù chiếm cứ giữ giang sơn
Từng ngọn dừa,cọng lúa đã ban ơn
Quê hương đó, trọn đời thề gìn giữ
Qua bao năm xa nhà thân viễn xứ
Hỡi đại bàng,đời lữ thứ có buồn không?
Thời gian trôi..cứ giả điếc giả ngông
Giờ quốc biến...bao người trong nạn cảnh
Hỡi những cánh chim thần...đừng né tránh
Hãy cất lên gánh trọng trách đi anh
Khung trời xưa,làn mây trắng...riêng dành
Xin tiếp nối...tìm tự do, hạnh phúc
Nhìn trời cao...có còn chăng cảm xúc?
Nơi quê nhà...phi đạo nhỏ chờ mong
Giang cánh ra , bảo vệ lấy non sông
Đấy cá tính muôn đời loài BLACKBIRD
Xuân lại đến, Xuân xứ người hời hợt
Hỏi lòng mình , còn đôi chút xuyến xao?
Hồi tưởng Xuân, tim chua xót nghẹn ngào
Hãy tung cánh ,khi vòm cao bỏ ngõ
Vùng tuyết trắng biệt chim ngàn nhung nhớ
Tóc sợi dài ,em gái nhỏ hoài mong
Tung cánh đi, hãy vượt suối băng sông
Về tổ ấm ,trời quê hương rực nắng
Nầy,
Loài Blackbird , phi đạo xưa còn vắng....