TÌM CHÚT KỶ NIỆM
Con tàu và mệt mỏi
lặng dừng trên sân ga
trong ồn ào tiếng gọi
người chờ người đường xa
Riêng mang chút kỷ niệm
nước mắt cùng quê nhà
nhẹ nhàng tay hành lý
cô đơn một mình ta
bước chân theo câu hỏi
ai biết mình về qua ?
Từ chối xe đưa khách
gõ giày xuống mặt đường
cơn mưa nhẹ lất phất
dòng sông mờ hơi sương
dừng chân trước Quốc Học
mắt nhìn sang Bà Trưng
cổng trường đang vắng vẻ
phượng thắm màu rưng rưng
cây bàng đứng lặng lẽ
đôi chân sao ngập ngừng
có còn không dấu vết
của một thời yêu thương
tóc thề nghiêng dáng Huế
chờ nhau cùng dòng Hương
cầu Tràng Tiền trước mặt
nằm ngủ với bâng khuâng
Dấu xưa còn đâu đó
chờ đêm cùng vầng trăng !
lạc nhau mầu sương gió
mưa vẫn qua, thì thầm ...
4-26-04