Tôi vẫn vậy
Và vậy đó
"Em cảm ơn tôi bỏ cuộc hôm nay" *
cảm ơn một lần
con thuyền đưa qua bến
để bình yên hạnh phúc với sang giàu
còn thằng tôi năm tháng hư hao
bị trù dập vì những lần em bấm số
rồi bây giờ thành kẻ không nhà khốn khổ
Trốn chạy thân nhân
dối rằng ở xa khi đang sát thật gần
tránh né bè bạn
như con cú ăn đêm không dám ra ánh sáng
Cái Thằng tôi tội phước ngập đầu
mà không hiểu vì đâu
chừng vỡ lẽ - bởi vì em - quá muộn !
Mộng sang giàu em giơ chân đạp tôi xuống
muốn chia tay nên gọi cảnh sát từng ngày
như bằng chứng của con tim đổi thay
làm cái cớ để được ở đây mãi
tưởng như em là người bị hại
để dìm sâu kẻ đã cưu mang mình
không nhân nghĩa cũng chẳng có chút tình
cười ngạo nghễ - tại anh ngu -ráng chịu
Cái thằng tôi bây giờ chợt hiểu
nơ đời xưa trả hết đời này
dẫu nhận thêm bao nhiêu nữa dắng cay
tôi vẫn vậy
không muộn phiền nhìn em hạnh phúc .
* Mượn ý thơ của Châu Thái Lê .
Viết cho một người ...
Ngày 26 tháng tư năm 2004