Mắt Em Đẹp Trăng Sao


Ai bảo ..mắt em đẹp trăng sao
Cho anh mơ mộng đến em nào
Ngày thời ra trông, đêm vào ngóng
Mơ mắt em đẹp ngàn ánh sao

Bởi yêu em..ánh mắt trăng sao
Tình yêu tự tìm đến đêm nào
Hồn anh chìm đắm trong mầu mắt
Yêu mắt em rồị. yêu trăng sao

Em là ánh sáng cửa hồn tôi
Có em.. tôi yêu mến cuộc đời
Xa em.. hồn u- mê tăm tối
Em là ánh sáng của đời tôi

Tôi trót yêu em mắt trăng sao
Đêm nào tôi cũng mộng chiêm bao
Đôi mắt em đẹp thơ ngây quá
Âu yếm nhìn tôi mộng ước ao

Tôi vẫn thầm mơ có ngày nào
Tìm lại hồn tôi dưới trăng sao
Tìm lại nguồn vui hồn đánh mất
Tìm lại người yêu mắt trăng sao



4-27-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả