Giang Đầu

Đường đi sương phủ mờ xa
Nhìn hoa tím nở nhớ tà áo xưa
Từ ta đôi ngã chiều mưa
Sông Tương cách trở hoa chưa tím rừng

Xa em hoa nắng ngập ngừng
Tiếng chim lạc bạn giữa vầng nắng Xuân
Gập ghềnh mấy nẽo phù vân
Lồi gầy tim tím hương trầm gió đưa

Bên mành chạnh nhớ vần thơ
Nhớ cầu Thệ Thủy dưới bờ sao rơi
Nhớ hôm tình chết cuối đời
Nhớ ngày ước mộng môi cười nở hoa

Nhớ thân hóa bướm chiều tà
Nhớ bông cà tím hiền hòa ngát hương
Tâm tư lạc bến Tầm Dương
Lòng sầu một cõi vô thường mây bay

Vai gầy dáng ngọc đan tay
Em trao sầu muộn cho đầy mắt môi
Xa nhau sám hối lên ngôi
Hồn thơ dỏi mắt tình người nẻo xa

Đường anh nở đóa mù sa
Vắng em hoa nắng la đà giá Đông
Ven cầu tím một giòng sông
Làm sao hoa lá cạn dòng sầu hoen !

Từ ta gảy một cành duyên
Trúc đào lối cũ sầu riêng anh về
Giòng xưa nước đã trôi đi
Giang đầu anh đợi người về canh thâu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả