Gửi Về Người

Gửi về người ...
Hương cỏ dại ru ca mùa gió mới
Gót chân mềm chao ngã khuấy sương rơi
Không áng mây phơi
Nghiêng che
Con tim còn e lệ
Lối cũ nhạt nhòa hoa khói chợt vây quanh
Buồn chẳng riêng mang sao chiều mong manh quá
Có giọt nắng vừa qua
Trên nụ tầm xuân sầu rất lạ
Như đã hiểu lòng ta
Khép nụ cưu mang lòng rung động ...
...
Và gửi về người
Bông mây tím ngủ quên bờ lau nhỏ
Tình ai đó
Trót ẩn cội sương giăng
Vội tan nhanh dầu xuân còn thơm nắng
Vội đò đưa cho bến lỗi con thuyền
Ta đã ơ thờ ....có phải !?
Vì sợ nỗi buồn mang theo
Ngại cánh mưa ngâu ủ ê miền ký ức
Nên gửi về người
Khung trời ngày mai vang bóng hạ
Giữ lại riêng ta
Chỉ một niếm day dứt ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả