Rồi Thì
Rồi thì hai đứa mình thương
Cho hoa nắng rụng bên đường lung linh
Gió về nghe kể chuyện tình
Xôn xao đồi cỏ, giật mình suối mơ
Rồi thì hai đứa đợi chờ
Mỗi ngày viết một bài thơ hẹn thề
Sông sâu thôi Bậu khoan về
Để Qua gói bánh phu thê làm quà
Rồi thì hai đứa thiết tha
Như con ong nhớ nhụy hoa ngọt ngào
Uống vào say một đời nhau
Kể như trời đất đã trao chỉ hồng
Rồi thì vợ vợ chồng chồng
Như mây tìm gió, như sông tìm nguồn
Trời mưa, nắng, mặc cánh chuồn
Tình yêu ngày tháng mãi còn đậm sâu
Rồi thì từ ấy cau trầu
Quấn vào nhau để giữ câu đá vàng
Rồi thì ý thiếp tình chàng
Vườn chè trăng rụng, mơ màng giấc tiên...
042704