Nàng Đã Đến

Nàng đã đến khắc âm thầm trên đá
Trái tim nhiều vết nứt của hôm qua
Chiều vẫn vậy, là một chiều êm ả
Đôi mắt kia lại có dấu lệ nhòa

Người đã đi chân đã là viễn xứ
Cuộc tình buồn mang như mớ hành trang
Tiễn biệt đó chắc trọn đời còn nhớ
Mất nhau rồi hạnh phúc hóa lang thang

Những vết khắc - trái tim không trọn vẹn
Phiến đá nằm cố nén tiếng thở than
Tay rớm máu vì mủi dao không bén
Hay từ tim giọt máu nóng dâng tràn

Người chẳng đến, người chẳng bao giờ đến
Chỉ nàng thôi trên bờ bến hẹn hò
Vết tích cũ, một thuở nào lưu luyến
Phiến đá nằm chứng kiến khoảng trời mơ

Nàng đã đến bằng linh hồn vụn vỡ
Run bàn tay trên mặt đá nhọc nhằn
Bước thời gian năm tháng rồi gội rửa
Trái tim khờ nàng vá víu được chăng?

042704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả