Nét Bút Tuyệt Vời
Mượn ngòi bút thi nhân làm họa sĩ
Chữ dọc ngang vẽ bức họa mỹ miều
Trang điểm đời với ngôn ngữ tình yêu
Nơi màu sắc che những điều huyền diệu
Thêm hương tình bức tranh như đang thiếu
Ướp vị yêu nét vẽ biến thành lời
Sửa độ cong, đường cọ vẽ quá lơi
Thay xiêm y bằng ý hồn của chữ
Ươm mầm sống bức tranh thành mỹ nữ
Nét truyền thần thực ảo khác chi đâu
Bờ ngực căng cao cuối điểm chấm nâu
Màu tuyết lê pha hồng đào nõn mượt
Lưng ong thon nối hai miền trái ngược
Đôi chân dài như muốn vượt đỉnh cao
Mắt mời gọi, đôi môi mọng ngọt ngào
Ngại ngần chi, lòng tràn đầy khát vọng
Thi nhân vẽ tình yêu và ước mộng
Như nụ hôn thánh thiện đang gọi mời
Vườn địa đàng, lối mở hãy vào chơi
Trái ân ái, vị tuyệt vời, mời nếm thử
Tình cho nhau sẽ biến thành bất tử
Nụ tình hoa xinh đẹp suốt bốn mùa
Đời thế nhân ngắn ngủi, mặc nắng mưa
Thực hay ảo một bức tranh tuyệt đep.