mai - anh có về không ?

mai, anh có về không ?
dãy thơ ngập ánh hồng
thắp tuổi buồn trang mới
mỏi mòn những đợi trông

mai, anh có về không ?
buâng khuâng tím cõi lòng
mai, sợ mùa hy vọng
theo gió mùa đi rong !

mai, vòng tay năm ấy
nắng có mang chúc mừng
hay - mưa hờn trang giấy
sóng xô bờ môi ngoan !

mai, vòng tay năm ấy
xuân có thắp nụ cười
hay - trời đông se lạnh
sưởi tuổi buồn lên ngôi !

mai, anh có về không
biết tháng tư ngược dòng
sao nương hoài cánh nhớ
thắp tuổi buồn đợi trông !

mai ...
- anh có về không ?

....

April 27/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả