Đâu Cần Đợi Đến Tháng Năm
Đâu cần đợi đến tháng Năm
Mới viết vài hàng dâng Mẹ
Tình Mẹ bao la là thế
Sao còn đợi đến tháng Năm?
Thơ con đọc chẳng xuôi vần
Chỉ là những dòng tập tễnh
Nhưng Mẹ mỉm cười sung sướng:
"Nhỏ này nịnh Mẹ ghê chưa!"
Mẹ là ngọn gió hè đưa
Mát lành mùi hương hoa cỏ
Mẹ là một dòng sông nhỏ
Cho con tắm gội, soi mình
Mẹ là bóng nắng lung linh
Trải trên đường con bước tới
Ví dầu đôi chân con mỏi
Mẹ là thảm cỏ dịu êm
Với con Mẹ đẹp hơn tiên
Vì tiên... trên trời xa quá
Vì tiên... là người rất lạ
Sánh làm sao được Mẹ yêu
Tháng nào tình Mẹ cũng nhiều
Sao con cứ chần chừ mãi
Viết cho Mẹ dưng bỗng ngại
Đổ thừa chưa phải tháng Năm
Đâu cần đợi đến tháng Năm
Bốn mùa đong đầy tình Mẹ
Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng thế
Tháng nào đâu khác tháng Năm?
042704